Ăn chơi...K19

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 13812
  • Tổng lượt truy cập 10,286,420

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/02/2013, 03:23 pm

Ăn chơi...K19

Category: Lớp Thờ Sờ của tớ, Tag: Linh tinh khác
10/13/2011 11:23 pm

Đến hẹn lại lên, lớp tớ lại bước vào một kì học mới. Lần này là môn ...Kinh tế lượng. Trời ơi sao mà oải mấy môn toán kinh tế này quá chừng.

 

 

Cơ mà hóa ra chẳng phải mình tớ nhức đầu với nó. Vì vậy chiều qua thầy bận việc cho nghỉ sớm thế là lớp tớ vi vu xả stress ngay.

 

 

Lần này điểm đến là một quán cá lăng ở gần...cầu 14. Trời ạ, tớ có việc phải về phố 1 tí mà cuối cùng một mình đi xe máy xuống xa ơi là xa, đường lại còn xấu ghê hồn nữa chứ.

 

Đúng là xả stress thật nên mọi người nhìn ai cũng hào hứng phết

 

 

Dĩ nhiên...kể cả mình

 

 

Các bạn tỉnh ngoài khen lấy khen để làm kêu thêm nhiều quá. Cuối cùng tính ra mỗi người xơi hết hơn nửa kí, nghe kinh không.

 

 

Vậy mà chưa xong. Về tới gần trường thì trời đổ mưa to. Thế là chúng tớ lại phải ....làm thêm một chầu hoành tá tràng nữa. Món này mới hay này....dế cơm lên đĩa

 

 

Cơ mà bắt đầu có người...bỏ cuộc chơi

 

Hihi, giờ nhìn mình là ....tỉnh nhất mà còn chán như thế

 

Đúng là ăn chơi như ...K19 nhà mình thật. Nhưng lần sau chắc phải...hãm bớt thôi bà con ơi./.

Binh47 at 10/14/2011 07:48 pm comment

dế cơm nhìn ngon quá. món này trời mưa ngồi lai rai thì nhất a nhỉ

Món này thì ....mùa nào cũng hợp chứ em. Hihi. Ai ko dám ăn là....dại nhé.

Binh47 at 10/14/2011 07:48 pm comment

dế cơm nhìn ngon quá. món này trời mưa ngồi lai rai thì nhất a nhỉ

trang at 10/14/2011 12:25 am comment

Úi trời lại đăng cảnh nhậu nhẹt nữa rồi ah, ngại quá chú ơi. Cơ mà hình như chú đăng thiếu rồi, đằng sau chầu nhấu Dế thứ 2 còn thêm 2 hiệp nữa mà đâu rồi hả chú.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác