500 hội viên rồi nhé!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2479
  • Tổng lượt truy cập 10,232,504

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 12:25 pm

500 hội viên rồi nhé!

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Club 47,Linh tinh khác
12/16/2010 10:03 pm

Vậy là hôm nay hội Club 47 nhà mình đã đón chào thành viên thứ 500 tham gia vào hội.

Thực ra đến lúc này đã là thành viên thứ 502.

Một con số ấn tượng đối với một hội đồng hương trên mạng mới chỉ qua hơn một năm thành lập và vốn ít có thời gian gặp nhau ngoài đời.

Thật là hay vì trong hội còn có cả những bạn đến từ Dak Nông, nơi  ngày xưa cũng chính là Dak Lak. Hay những người có người thương là dân nơi này hoặc đã từng có lúc sống ở đây và khi xa nó không thể nào quên được.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà có nhiều bạn ở Dak Lak đến bây giờ vẫn băn khoăn vì sợ như thế sẽ  không còn đúng nghĩa hội đồng hương Club 47. Nhưng với mình thì lại thấy có làm sao đâu nhỉ, tại sao không kết nạp họ chứ, những người có khi còn yêu quý, quyến luyến mảnh đất này hơn cả những người đang sống ở đây nữa.

Cũng có nhiều bạn hỏi tại sao hội mình không tổ chức các hoạt động thiện nguyện riêng hoặc không lập trang Web, Diễn đàn...

Thực ra mình cũng rất muốn làm điều đó, nhưng thực sự thời gian không cho phép. Mình hi vọng sẽ là cây cầu nối của những bước đầu tiên, để mọi người Dak Lak  nhà mình dễ tìm ra nhau trên mênh mông biển mạng. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, chúng ta những người yêu mảnh đất Dak Lak này sẽ có nhiều những hoạt động chung và gặp nhau thường xuyên hơn nữa ở ngoài đời. Tại sao lại không nhỉ? Khi mà tất cả chúng ta cùng đồng sức, đồng lòng...

vananhdaklak at 12/28/2010 05:07 am comment

các đồng chí ơi, mình nghĩ có lẽ nên lập một diễn đàn luôn. Chứ blog mang chủ nghĩa cá nhân nhiều quá, còn vấn đề kinh phí anh em mình tính sau, cứ có ý tưởng đã. ok có gì online: vananhdaklak_hlu. Sđt: 097.531.2007 or 0902.236.362. ok. mình luôn sằn sàng tham gia. nếu có đồng chí nào hiện tại ở Hà Nội thì alo luôn nha.

Mình sẽ cố gắng ngay khi có thể

Thu Trang at 12/19/2010 08:05 am comment

chj oj dao naj khoe ko??nho chj wa ah

Nhầm?

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 12/18/2010 10:34 pm comment

tet tay a!ui so lop chau dang co phong trao ne! ui nhung chau phai co gang thui! zoooooooooooooooooooooooooooooo

Cố nhé!

vananhdaklak at 12/18/2010 07:06 pm comment

way, mà gặp nhau ở Buôn Ma Thuột ah? m đang học Hà Nội chắc ko có dịp rồi.

Khi nào em về thì a lô là được mà

Hiệp Hoàng at 12/18/2010 02:37 am comment

Cũng có nhiều bạn hỏi tại sao hội mình không tổ chức các hoạt động thiện nguyện riêng hoặc không lập trang Web, Diễn đàn.. nếu có cho em slot với anh nhé

Nhất định rồi!

vananhdaklak at 12/17/2010 08:23 pm comment

way, hôm nào hội fai gặp nhau một bữa gọi là tất niên chứ, ko toàn spam vs pm có bt ai với ai đâu.

Tết tây này nha!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 12/17/2010 08:04 pm comment

SAO CHANG THAY OFF GI HET VAY CHU! ZOOOOOOOOOOOOOOOO

Tết tây này nhé? Cùng chú hô hào mọi người xem nào!

Mon at 12/17/2010 05:07 pm comment

chúc mừng hội mình, mong rằng đến một ngày không xa a sẽ thông báo con số thành viên là 1000 ! nhớ Đaklak quá a ạ

Ghê nha, nhưng mà anh cũng hi vọng được như thế!

Duc at 12/17/2010 03:13 pm comment

Chúc mừng hội Daklak  nhé. Cám ơn bang chủ đã cho mọi người có dịp gặp nhau. Chúc anh trở lại với công việc thật khỏe, thật vui.

Cám ơn nhé em, rất vui vì em và mọi người đã ủng hộ!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác