Tan giấc mộng bảo tồn?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4686
  • Tổng lượt truy cập 10,150,390

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/05/2014, 11:48 am

Mình đã có một giấc mơ thật đẹp về một khu bảo tồn lan rừng

Vậy mà đúng vào lúc nứơc sôi lửa bỏng nhất thì mình lại tòan phải …tránh những chỗ bán lan mình hay ghé

Hơn hai tuần rồi mình ...phải  nói đùa là đang ly thân với nàng lan
Thực ra khu bảo tồn lan rừng hiện đã có một cái nền lan tự nhiên tây nguyên tương đối tốt
Chỉ có điều ...chỉ là có lan làm nền nên không cho nhiều hoa to, bền, đẹp để mọi người có thể đủ ngây ngất khi đứng giữa bảo tàng lan
Mình biết có nhiều người  thất vọng vì họ luôn nghĩ về một vườn lan Troh Bư rực rỡ như kiểu ở Xinhgapo hay Thái lan
Trong khi  lan rừng Troh Bư thì chỉ nở theo mùa và đang thiếu cơ bản những giò lan khủng của các loại lan cho  hoa to, bền, đẹp khiến du khách phải ngất ngây
Mình thực sự đã sai khi nghĩ rằng ...nước lã cũng có thể gột nên hồ?
Rằng có thể dựa vào mỗi sức mình và cuốn chiếu vừa làm vừa đầu tư được
Nhưng đúng là ..Sức của mình quá nhỏ bé và vào đúng lúc  mảng kinh doanh của trang trại du lịch vườn Troh Bư cũng còn nhiều vất vả
Nên chỉ cáng đáng nhõn phần công chăm sóc và bảo vệ khu bảo tồn thôi  thôi cũng đã đủ mỏi mệt rồi, huống gì tính đến chuyện đầu tư thêm lan
Giờ mình mới hiểu vì sao ý tưởng này đã đến bên Dalatrose từ năm 2009 mà đến giờ vẫn chỉ là mộng tưởng  http://new.dalatrose.com/View/119/3573/1
Buồn thay Troh Bư nhà mình cho đến giờ vẫn là khu bảo tồn lan rừng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam?
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn hay dừng một bứơc để tiến ba bứơc nhé

Mình đành phải tạm thời gác giấc mộng bảo tồn lan lại, để tập trung khai thác tốt mảng kinh doanh của trang trại du lịch, tích lũy vốn một thời gian thôi. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác