Chết không, Tớ giờ lại đang thích.... bướm

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1346
  • Tổng lượt truy cập 10,267,040

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:25 pm

Chết không, Tớ giờ lại đang thích.... bướm

22:39 - 11/04/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hihi! Bi giờ, Tớ  đang thích.... bướm lại ý. Cơ mà, đừng hiểu nhầm vội nhé. Đây là...lan bướm thôi. Tại vì cây lan này của tớ mới ra hoa mà. Xưa giờ tớ...đinh ninh nó là lan lai. Không ngờ nó...chính xác là lan rừng Việt Nam.
Nhìn ...đẹp phết đúng không?  Ngày xưa ..cách đây hai mươi năm, .tớ đã  ...tó được  nó từ Sài Gòn đem về luôn và...nó cứ lay lắt sống.  Chả hiểu làm sao vì lan này mình đã thấy nhiều giò ra hoa cực đẹp ở Ban Mê? Vừa rồi ...ghét quá ...thửa một giò mới về trồng và...nó ra hoa này. Hihi! Nghe bảo ...nó chịu nắng, có lẽ vì thế mà ngày xưa tớ...thất bại? Ối giời! thế thì dễ. Tớ thích nó lại rồi, sau này sẽ có kế hoạch...triển khai trong Troh Bư. Hihi!

Papilionanthe teres
Đồng danh: Vanda teres (Roxb.) Lindl. 1833
Phong lan hay điạ lan cao chừng 1 m, lá hình ống như chiếc đũa. Dò hoa dài 20-30 cm, hoa 5-7 chiếc nhưng chỉ nở 2-3 chiếc một lần. Môi hoa không có chấm tím như Papilionanthe hookeriana. Nở vào mùa Xuân-Hạ và lâu tàn. Lan mọc ở Đồng Nai, Đà Lạt và Huế.

Papilionanthe teres
nh: Bùi xuân Đáng
Papilionanthe teres
Hình: Bùi xuân Đáng

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác