Bị...khích nữa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 838
  • Tổng lượt truy cập 10,152,596

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:20 pm

Bị...khích nữa

08:50 - 03/04/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hihi, mình lại bị ...khích rồi
Tối qua mình nhận được đến ...mấy cuộc gọi nhỡ
Công nhận ...kiên trì phết
Xong khi mình nghe  ...hoá ra có người ở mãi bên Dak Nông hỏi về lan
Bảo là...anh mua ở đâu ra được nhiều Kiều vuông thế (Là Kiều cam ý)
Xong nó bảo ...em đặt hàng ...20 cân mãi mà chưa mua đựơc
Mình gào lên....mua chơi hay bán mà mua nhiều thế em
(Tại ....lo mua nhiều thế thì còn đâu cho người khác chơi.
Hihi, cơ mà...trừ mình ra, vì mình làm nhiệm vụ ...Bảo tồn lan)
Xong nghe nó bảo...em mua về chơi thôi, chừng đó bõ bèn gì anh ....mình choáng toàn tập
Vì nó bảo ...vườn em bé tẹo, em mong có vườn rộng vài trăm mét để chơi cho đã
Hihi, mình bị khích đúng chỗ rồi
Ối giời ơi, chơi lan ...bảo tồn mà còn...bày đặt tiếc tiền
Mình sẽ phải ...bắt chước thằng Ku em này mới được
Lần sau mà gặp lan đẹp như ....nàng Kiều tím, Kiều cam ấy à
Chết với tớ luôn nha emmmmmmmmmmmmmm

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác